Còn Những Hoài Nghi

Tác giả: Trần Thị Thủy

Anh mải vui phương trời nào có biết
Một mình Em da diết nhớ không nguôi
Mình biết nhau đời sẽ khóc hay cười
Hay vô tâm để sầu lên khóe mắt ?

Anh phương nào ? trái tim Em quặn thắt
Chẳng hồi âm , dòng chữ lặng như tờ
Khiến lòng Em có đôi chút nghi ngờ
Tình nhạt nhẽo chẳng tới bờ yêu được .

Lòng con người đâu đo được bằng thước
Chỉ dựa theo cảm xúc của tim mình
Bao lời thương mà Anh đã tỏ tình
Khiến giờ đây thấy nhiều điều khập khiễng .

Em là gái nên sợ nhiều tai tiếng
Chỉ dõi theo rồi phán đoán tự mình
Đừng dối Em , người đã khổ vì tình
Vết thương lòng mãi còn in dấu đậm .

Tình giả dối Em đặt ngay dấu chấm
Chẳng cần chi thứ đó ở bên mình
Sống thật lòng duyên mới nặng nghĩa tình
Người giả dối Em xa người mãi đấy .
Chưa phân loại
Uncategorized