Còn Mùa Nào Cho Nhau

Tác giả: Mạc Đăng Sơn

Cũng tại Nàng Xuân năm ấy kiều-diễm quá
Chồi non, lá nõn, ngàn hoa lả-lơi màu
Con bướm bắc cầu, dụ-dẫn lạ gặp lạ
Con ong mai mối, mà mình đã quen nhau

Cũng tại ghen Xuân, Nàng Hạ ươm nắng lụa
Cỏ choàng vai cỏ, ngàn sương tựa đầu nhau
Làn gió ban trưa ve vuốt như thầm hứa
Mà mình bỡ-ngỡ lén trao nụ hôn đầu

Cũng tại Nàng Thu hờ-hững làm rơi lá
Lòng chiều vội-vã buông trên phố giận-hờn
Giận cả lời thề trên lá đầu mùa Hạ
Mà dòng nhật-ký mình ghi những cô-đơn

Cũng tại Nàng Đông làm lạnh bờ vai nhỏ
Cánh chim run-rẩy, tìm vùng ấm, bay xa
Cũng tại..., Ờ... mà...anh vẫn chưa hiểu đó
Sao Em lại lỡ nhận cau trầu người ta

Xuân, Hạ, Thu , Đông - Âu cũng là số mệnh !
Mấy ai may được se tơ sợi tình đầu
Trời đặt Em - anh, hai ta vô-duyên tận
Kiếp nầy không gặp, thôi đành đợi kiếp sau

Xuân, Hạ, Thu , Đông - Thôi, chỉ là số-mệnh !
Tội gì Em khóc cho thêm rối đời nhau
Quen quá ! -...Mười năm, những bước chân vô-định
Anh buồn, Ừ... có !,...nhưng không trách Em đâu

Tội gì Em khóc ...
...............cho thêm rối đời nhau


Mạc-Đăng-Sơn
Chưa phân loại
Uncategorized