Còn Lại Mình Ta

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em đã quay lưng đã quay rồi
Thôi đành cứ để nước mắt rơi
Buồn lòng ra đứng nhìn lá úa
Cành liễu chơ vơ một góc đời.

Đây hồ nước mát của một thời
Hai ta hò hẹn ngắm sao rơi
Ngày đó cây xanh màu lá mới
Ngày nay xơ xác bởi thế thời.

Thế gian sao biết hết người ơi
Vui buồn hạnh phúc lẽ thường thôi
Sao để mình tôi ôm hoài mãi
Với cảnh đơn côi nỗi sầu đời.

Ngày xưa trăng sáng đẹp ngời ngời
Bao nhiêu mộng ước giờ tuột rơi
Giờ đây sao lặn trăng tàn úa
Chỉ có mình ta lại với đời.
Chưa phân loại
Uncategorized