Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Còn Lại Gì...?

Tác giả: T.V.Y.M

Còn lại gì sau khi mình chia tay
Em lặng lẽ khóa trang face buồn tẻ
Anh gối mình trong những cơn say
Ta lạc nhau giữa hai chiều cô lẻ

Còn lại gì sau khi mình rẽ lối
Em xóa dần ký ức đôi ta
Anh giấu em vào nơi cuối trời xa
Tình nhạt phai theo năm tháng lạc trôi

Hà Nội, ngày 17/08/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Bất Tử
  • Thời Gian
  • Rung Cảm
  • Mười Năm
  • Người Vô Tính
  • Tháng Bảy
  • Không Tên
Thơ tương tự
  • Còn Lại (Thái Thăng Long)
  • Còn Lại (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Còn Lại (Sc)
  • Còn Lại (Đoàn Ngọc Sơn)
  • Còn Lại Bạn Bè Thôi (Godauinfo)
  • Còn Lại Bên Trời Mộng Xác Xơ (Minh Tường)
  • Còn Lại Cho Mình (Bùi Kim Anh)
  • Còn Lại Chút Tàn Phai (Mặc Tiêu Phong)
  • Còn Lại Cơn Say (Dũng Nguyên)
  • Còn Lại Dấu Chân Ai (VVKH)
Thơ bạn muốn xem
  • Tàn Tro
  • Quyển Sách Đời Tôi Đang Đoán Từng Dòng
  • Người Quen Của Thiên Thu
  • Ru Đời
  • Rồi Có Một Ngày
  • Bền Câu Son Sắt
  • Sức Bơi Suốt Đời
  • Hai Lối Đi Riêng
  • Gió Mây Tan Hợp
  • Thao Thức
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Loan
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
©2025 - CungThuGian.com