Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Gái

Tác giả: Nguyên Hữu

CON GÁI

Là con gái
Cứ phải duyên
Đừng than phiền
Em… con gái…

Đừng đay nghiến
Áo quần em
Nhìn mà xem
Nhiều người nghiện…

Hơn hay kém
Đều muốn yêu
Muốn được yêu
Không thể đếm…

Là phái yếu
Bảo vệ em
Đừng gắn thêm
Đôi môi mếu…

Nếu anh đến
Hãy ôm em
Mỗi từng đêm
Anh thân mến!…

24/09/2022
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Con Gái (HoaTiNa)
  • Con Gái (Phục Hưng)
  • Con Gái (Nguyễn Hữu Hồng Minh)
  • Con Gái (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
  • Con Gái (Mường Mán)
  • Con Gái (Trác Phạm)
  • Con Gái (Trần Đức Phổ)
  • Con Gái Bạc Liêu (Gió Phương Nam)
  • Con Gái Bây Giờ (Huỳnh Lâm Phong)
  • Con Gái Của Ba (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Tình Mình Là Trái Đất Không Tên
  • Tình Muộn
  • Yêu Em Thật Lòng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.012)
  • Tiếng Lòng
  • Vần Thơ Cháy Bỏng Cũng Là Hư Hao 2
  • Cát Bụi Cuộc Đời
  • Già Mất Nết!
  • Hình Bóng Mẹ Tôi
  • Đợi Anh Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Hoàng Tuyên
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
©2025 - CungThuGian.com