Còn Đâu Yêu Thương!!!!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Còn đâu ngày nắng hạ vàng
Trăm hoa khoe sắc rộn ràng tiếng ve
Còn đâu những buổi chiều hè
Cùng ai dạo phố đạp xe tàn tàn
Còn đâu giọng hát cung đàn
Thả hồn theo gió mơ màng tương lai
Còn đâu những buổi sương mai
Giọng ai thỏ thẻ bên tai ngọt ngào
Còn đâu ánh mắt gởi trao
Tình tan mộng vỡ tim nào buồn đau
Còn đâu những buổi bên nhau
Tiếng yêu ngày ấy nhạt màu bay xa
Còn đâu hình dáng thướt tha
Chỉ còn dĩ vãng câu ca ngậm ngùi
Còn đâu mái tóc thơm mùi
Chỉ còn ký ức đẩy lùi thời gian
Hết rồi gió thổi mây tan
Tình xưa nay đã như làn khói bay
Ta về tự nắm bàn tay
Mùa thu lá rụng heo may gió lùa

KTP ( Danmark 11/9-2017)

.........,,,,,,,


CÒN ĐÂU YÊU THƯƠNG 2.!!.

Còn đâu mái tóc người thương!
Còn đâu những buổi vấn vương hẹn hò
Còn đây bến,vắng con đò
Người xưa khuất nẽo tơ vò tâm can
Lỡ làn tiếng gọi Chàng,Nàng
Đường tình đôi ngã tan hoang cõi lòng
Cố quên vẫn nhớ vẫn mong
Cố vui sống kiếp hồng trần xót xa
Còn đâu hẹn ước đôi ta
Chỉ còn dĩ vãng xót xa thuở nào
Giờ này người ở phương nao?
Nhớ thương còn giữ hay hao hư rồi?
Hết rồi mộng ước lứa đôi
Người về bên nớ riêng tôi ngậm ngùi
Thôi thì hãy cố mà vui
Thuyền không xuôi bến ngậm ngùi thêm đau
Đôi ta dù cách xa nhau
Nhớ nhau cố nén niềm đau trong lòng
Nước còn lúc đục, lúc trong
Tình duyên hợp cẩn, long đong lẽ thường
Tình đầu sao mãi vấn vương
Dặn lòng quên nhé! Nhớ thương được gì?
Nhưng sao ta vẫn ôm ghì
Vẫn còn vương vấn khắc ghi bóng hình
Bao đêm khấn nguyện cầu kinh
Cho quên kỷ niệm thuở mình bên nhau
Nợ tình vẫn mãi theo sau
Để ta vẫn phải sầu đau thế này.

KTP-PĐ(20-09-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized