Còn Đâu Bóng Dáng Mẹ Ta Ngày Xưa

Tác giả: Tứ Phong

Hôm tối khuya tôi mơ màng
Thấy mẹ tôi ngồi xa xăm mây trời
Nước mắt rơi chìm vào lòng
Con nhớ câu hò mẹ ru ngày xưa.

Nay còn đâu lời hò ru
Mẹ đu đưa con nằm võng lá thu
Giờ con về đâu đã lâu
Vắng mẹ tóc bạc dáng gầy lưng ông.

Trên đường tìm về đất mẹ
Hương nhang khói trắng lẽo lẽo troa bụi.
Biết tìm mẹ ở nơi đâu
Mùa thu đã qua bao giờ đông sang .

Cành liễu trước sân con ngồi
Nhớ mẹ mùa đông sương rơi ẩm vai
Áo nâu mẹ giá ngày xưa
Mẹ ngồi bên thềm mắt buồn quạnh hiu.

Thui thủi bên đèn sao khuya
Mẹ ngồi giá từng chiếc áo lòng đầy
Lo âu thao thức mai này
Vắng mẹ rồi biết tìm ở nơi đâu.

Tình thương tuông chảy đêm thâu
Không nói nên thành lời đời con nay
Đã vắng mẹ về trời mây
Còn đâu bóng dáng mẹ ta ngày xưa.

2018
Chưa phân loại
Uncategorized