Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Ngồi ngó khung trời mây trắng bay
hòa tiếng thông reo chiều hoang say
thả hồn trôi theo miền xa đó
lòng như thương nhớ một bóng ai
Ngồi ngó khung trời thơ thẩn xa
in vết bóng ai vẫn mặn mà
thời gian ngập phủ mùi thương ngóng
còn chút lá lòng vẫn thiết tha
09.30 đêm 13.01.2012
sao trong lòng cứ thiết tha nhớ em
hòa tiếng thông reo chiều hoang say
thả hồn trôi theo miền xa đó
lòng như thương nhớ một bóng ai
Ngồi ngó khung trời thơ thẩn xa
in vết bóng ai vẫn mặn mà
thời gian ngập phủ mùi thương ngóng
còn chút lá lòng vẫn thiết tha
09.30 đêm 13.01.2012
sao trong lòng cứ thiết tha nhớ em
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Còn Chút Duyên Chiều (HOANGHAI)
- Còn Chút Duyên Xưa Xin Giữ Lại (YÊU THOÁNG QUA)
- Còn Chút Gì Cho Nhau (Lưu Vĩnh Hạ)
- Còn Chút Gì Cho Nhau (Thiên Ân)
- Còn Chút Gì Trong Gió (ShinichiTN)
- Còn Chút Gì Vương Đọng Mắt Em Không... (Phong Trần)
- Còn Chút Gì Để Mơ (TamMuội)
- Còn Chút Gì Để Nhớ (Mặc Tiêu Phong)
- Còn Chút Gì Để Nhớ ? (Minh Thắng)
- Còn Chút Gì Để Nhớ! (Ánh Sương Mai)