Cơn Bão Trong Tim

Tác giả: Nhật Hạ

Cơn bão trong tim đang ập về
Vùi chôn tất cả những đam mê
Cơn bão đi qua lòng tan nát
Chỉ còn lại đây những não nề

Em thấy trái tim đau...đau lắm
Vết thẹo hôm qua vẫn chưa lành
Vết thương hôm nay lại rướm máu
Đau lắm anh ơi sao nỡ đành

Đưa tay bóp vỡ tim từng mảnh
Cho em thoi thóp trong niềm đau
cho em đau đớn trong nỗi sầu
Tìm đâu những dấu yêu ngày cũ

Cơn bão đi qua cùng cơn lũ
Cuốn theo tình anh vào bến lạ
Nơi ấy hoa thơm gió hiền hòa
Và anh xa khỏi tầm tay em

Nhật Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized