Cỏi Phôi Pha

Tác giả: Tlan Mưa

trăng yêu dấu trăng tròn muôn vạn kiếp
sầu miên man khoảng khắc nhớ về anh
nhánh mù _u gió thoáng áng mây xanh
say giấc điệp lưu ly vào hoang vắng

trăng đêm nay trăng soi dòng sông nhỏ
thăm thẳm chờ nước chảy lục bình trôi
tim cô lẻ nửa mảnh đời thổn thức
chiếu trăng tà tương sắc lúc mưa rơi

giọng mưa tuôn tầm tả đẩm lệ hoa
đôi mi ướt động bùi ngùi tỉnh lẻ
yêu dấu ơi ! trong phiêu bồng cẩm kể
trăng bao chiều dâng chan chứa lòng tôi

cỏi phôi pha ngàn năm ru tỉnh lặng
lằn sướng buông ướt cảnh thuở lá vừng
phủ lê thê ven đường nghiêng hoa dại
nhánh bằng lăng vò vỏ cuốn mong manh

lúc chiều vương Oanh khúc gió hương khoanh
con bướm trắng suốt đời xèo đôi cánh
vị bát ngát hoạt lên màu lan đất
lúc dần tàn hàng giậu thả giây leo


thưa reader

HỒNG DƯƠNG

Ẩu đáng chê, là người lấy tên con gái .
nửa xạo ke, nửa muốn trốn nguyên hình
rồi bạc tóc, cho màu máu, loảng lổ
tim muốn ngừn , mà bụng huyết rụng rời
bao năm qua càng cua kẹp, trứng thòng
toàn xàm nghẹn HỒNG DƯƠNG nghiêng cổ mộ

...................

reckless demerit, is you, the other person's name
ke lie half and half want to escape bountiful
and silver hải, split color of blood, patchy
Heart aim to achieve, which left abdominal blood loss
the years, crad eggs unforgiving grip
Ocean full tilt red neck choked xàm grave

February5, 2017

Suanday
Chưa phân loại
Uncategorized