Có Yêu Xin Nói Đừng Lặng Im

Tác giả: Tứ Phong

(tự do)

Ta có thể yêu
Nhưng chưa bao giờ ngỏ ý
Nói đi O
Nàng thơ trong tôi, tương tư khi nào?
Từ độ biển xanh lao xao
Ngậm ngùi năm tháng ước ao

Sáng nay mây trắng bay, bình minh trên nẻo xa ngàn
Tiếng nhạn thở than !
Bàng hoàng thả giấc mơ hoang
Chòng chành dòng sóng khơi, chạy theo làn gió mới

Chút tình nồng, ấp ủ sao vời vợi
Từng tán cây, thông reo
Vi vu bên xóm nghèo
Trời âm u nhạt nắng bóng chiều xế
Về đâu hỡi dáng em hiền xoã tóc thề.

Tứ Phong
25/5/2022 Phan Thiết / Đức Long
Chưa phân loại
Uncategorized