Có Yêu Nhau Kiếp Nào

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Chuyện ngôn tình của cặp đôi yêu nhau không thành kiếp trước đã nguyên sinh và hẹn lại kiếp sau cho vẹn tình trọn nghĩa, lời thề ấy chàng vẫn còn khắc cốt ghi tâm nhưng một lần nữa nàng lại cất bước sang ngang bỏ lại những vần thơ dang dở cùng với người tình khi nhớ về quá khứ

CÓ YÊU NHAU KIẾP NÀO

Lưu Vĩnh Hạ

Nợ tình kiếp trước em vay
Chưa đòi sao lại tìm ai trả rồi
Anh chưa bên cạnh cuộc đời
Lẫn trong đôi mắt bồi hồi kiếp xưa

Ai người mua nắng bán mưa
Mặt trăng đem đổi trời lưa thưa buồn
Lụa là nào chẳng bão giông
Con đò nào chẳng sang sông gọi thầm

Nợ nhau chín kiếp mười lần
Trăm năm thương nhớ cũng ngần ấy thôi
Cây đa tựa một chổ ngồi
Con trăng khuya lạc quên rồi bóng tôi

Lên xe chuyển bánh luân hồi
Nhớ mang theo nhé nụ cười nguyên sơ
Nhớ mang theo một bài thơ
Của người đíng ước duyên tơ đá vàng

Nhớ đừng trút mộng mơ tan
Đừng như chiếc lá thu tàn phai phôi
Nhớ người đọng giọt sương môi
Tiếng ru thiên cổ trong lời thánh tâm
Chưa phân loại
Uncategorized