Có Một Khách Nhi Ở Trong Tôi

Tác giả: Lê Gia Hoài

Đã có một Khách Nhi* ở trong tôi
Là tuổi thơ bồi hồi con nước lũ
Là râm ran bên bóng bờ tre rủ
Những trò đùa tinh nghịc tuổi mười lăm.

Một Khách Nhi trong những đêm trăng rằm
Chơi Lệnh Đẹc* mãi khuya không về nổi
Giữa Sân Kho có vài thằng chốn vội
Một vài thằng tìm mãi chẳng tìm ra.

Một Khách Nhi bên Đầm Vạn bao la
Đi đánh giậm, đánh lờ tôm, tát vét
Mò chai chai,bắt ốc nhồi, bắt tép
Thao thức đêm dài trông lưới cho anh.*

Một Khách Nhi bên đồng lúa bao quanh
Lúa lúa lên xanh, lúa chín vàng mỗi độ
Đồng Quỳnh Lâm những ngày mùa gặt rộ
Rơm rạ vương đầy, én liệng mê say.

Một Khách Nhi cánh diều biếc tung bay
Trên Bãi Gianh, Mả Xây tôi vẫn thả
Cánh diều bay dọc tuổi thơ yên ả
Cứ hiện về nguyên vẹn ở trong tôi.

Khách Nhi ơi ! bao thương nhớ đầy vơi
Những tên đất, tên người sao đẹp vậy
Yêu quê hương trong lòng tôi luôn thấy
Khách Nhi mình kì diệu lắm người ơi!.

08/12/2016.

Lê Gia Hoài.


* Khách Nhi là một làng nhỏ nằm trong xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường nơi có cây cầu Vĩnh Thịnh chạy qua.
*Lệnh đẹc: giống như trò hú tìm của trẻ em ngày nay.
*Đánh lưới ở Đầm Vạn ban đêm phải trông kẻ gian lấy cắp lưới.
*Quỳnh Lâm, Bãi Danh, Mả Xây là những thửa đất bao quanh làng Khác Nhi.
Chưa phân loại
Uncategorized