Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Lần Em Bỏ Tôi Đi

Tác giả: Nguyễn Nam An

Buồn buồn sông bỏ núi đi
Trơ hòn đá nhẵn nằm lì chờ trông
Một lần em bỏ sang sông
Anh dứt không nổi một trăm năm mình
Nên làm đá cuội lặng thinh
Trên núi dưới biển và mênh mông đời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Đợi
  • Quán Sớm
  • Khuya Qua Net
  • Chân Dung Tự Họa
  • Điểm Huyệt Đời Anh
  • Có Điều Gì Không Biết
  • Cõi Trọ
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Bài Lục Bát Buồn Thiu
Thơ bạn muốn xem
  • Vương Tình Cũ
  • Lệ Sầu
  • 369 - Vĩnh Biệt Em Điền
  • Học Thời Pokemon
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 603.
  • Thức Trọn Kiếp Người
  • Thầm Hỏi
  • Bừng Tỉnh Giấc Mơ
  • Tình Xa
  • Nếu Găp...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BL07
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
  • H Hương
  • Việt Hưng
  • Hồng Sang
  • Cây Mít
  • Nomad.pen
  • Kiếp Nhân Gian
  • Xuân Nguyễn (Https://www.facebook.com/ntxuanpg)
©2026 - CungThuGian.com