Cơ Hội

Tác giả: Đỗ Hà Cừ

CƠ HỘI

Nếu như muốn mình vào nhà xác
Trước tiên xem thiên hạ thế nào
Còn bao người đau hơn thế đấy
Nếu quyết rồi hãy thác nhẹ nhàng thôi
Đừng hô hào rằng ta phải chết
Không ai khóc thương một kẻ chán đời đâu
Hãy búi tóc lên và làm lại tất cả
Đừng nhìn đời bằng con mắt phôi pha
Và rũ rượi như một bóng ma
Đứng thẳng lên cho mình một cơ hội
Đời còn nhiều những thứ đẹp tươi
Cây lộc vừng nở hoa ngoài hiên đấy
Và bầy chim ríu rít hót trên trời
Và cây đời vẫn luôn luôn xanh tốt
Dù mùa đông lạnh giá đến đâu
Ong vẫn trụ dù bão to đến mấy
Hỡi thiên nhiên ngươi đẹp thế bao lần
Cái chết đâu phải là một trò đùa
Sao thiên hạ cứ kêu gào muốn chết
Chết dễ hơn là sống rất nhiều lần
Thử sống xem đến năm tám mươi tuổi
Nhìn lại đời xem có tuyệt vời không
Như ông bà nhà ta ấy vậy
Chỉ cốt sao đừng thẹn với lương tâm
Và ta nghĩ cuộc đời là như vậy
Viết xong rồi đem bút trả trần gian
Chưa phân loại
Uncategorized