Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cớ Gì

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Cớ gì mà phải chia tay
Tổ ấm êm ái chia ngay hai phần
Cớ gì mà phải ly thân ?
Giường nồng chiếu đượm đang gần hoá xa
Con mình thành con người ta
Cớ gì mà phải ra toà ly hôn ?
Tội gì gạch xoá tâm hồn
Cớ gì đeo đẳng lời đồn không đâu
Đôi khi "nóng mắt ấm đầu"
Anh nhường em nhịn dài lâu tình bền./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Có Gì (Trà Thi Thơ)
  • Có Gì (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Gì (Trà Thơ)
  • Có Gì 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Gì 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Gì Còn Mãi (Phuong Vuong)
  • Có Gì Lạ Đâu (Phạm Không Trùng)
  • Có Gì Đâu Mà Chán! (Hoàng Sa)
  • Có Gì Đâu Mà Trả (Tlan Mưa)
  • Có Gì Đâu??? (Quang Hao)
Thơ bạn muốn xem
  • Ghé Thăm Vườn Anh
  • Cuộc Đời Em
  • Xuân Em
  • Kinh Kha
  • Trò Chơi Của Con
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 470.
  • 411 - Coi Thi
  • Một Trăm Năm
  • Thương Đời
  • Mùa Xuân Và Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
©2025 - CungThuGian.com