Có Gì

Tác giả: Trà Thi Thơ

Có gì phải trách cứ nhau
Khi sương đã bạc nắng nhàu ánh tơ
Trăng còn khi tỏ khi mờ
Đêm dài giấc trở gọi mơ chập chờn

Có gì phải giận phải hờn
Áng mây thấp thoáng gió vờn lãng du
Hạ tàn lại đến vàng thu
Đông qua nắng ấm sương mù sẽ tan

Có gì trong mắt ngổn ngang
Suy tư khắc khoải đa mang trĩu lòng
Ngẩn ngơ ngày tháng xa trông
Những mùa xa vắng chênh chông qua rồi

Có gì trong gió mây trôi
Nghe dư âm đọng bồi hồi thoáng xưa
Cảm ơn bất chợt cơn mưa
Có gì nhàn nhạt cũng vừa nhòa phai.

27/01/2016
Trà Thơ
……………………………………
CÓ GÌ (II)

Minh Phong Đặng (ăn theo Trà Thi Thơ)

Chẳng gì phải trách cứ nhau
Thời gian đã nhuộn bạc đầu đó thôi
Cũng đừng bóng gió xa xôi
Yêu đương một thuở lên ngôi,qua rồi

Có gì mà phải bồi hồi
Nói gì thì đã nói rồi với nhau
Hạ tàn,đông tiếp theo sau
Đông đi,xuân đến-xuân nào cũng qua

Có gì trong buổi chiều tà
Đó là kỷ niệm xưa xa một thời
Ngổn ngang năm tháng cuối đời
Ai rồi cũng tới chân trời hoàng hôn

Có gì còn phải bồn chồn
Thì xin hỷ xả cho hồn nhẹ bay
Có gì hãy nói giờ đây
Đợi chờ chi nữa,một mai trễ tràng!

22 tháng chạp Ất Mùi
Văn Tèo(MPĐ)
Chưa phân loại
Uncategorized