Cố Đô Chiều Cuối Năm

Tác giả: Lê Gia Hoài

Đến với Huế chiều cuối năm trở gió
Anh say mơ qua phố cũ yên lành
Ngắm giọng hò bên điệu vắng tàn canh
Anh mải miết cùng lầu xanh than thở.

Dòng Hương Giang vẫn chảy hoài nỗi nhớ
Giữa Tràng Tiền mười hai nhịp đê mê
Chiều hoàng hôn sao áo em tím thế
Tím biếc con đường - tím cả lòng anh.

Huế mộng mơ trong giai điệu biếc xanh
Cứ khắc khoải bên dòng đời qua lại
Tìm đâu em nón chiều nghiêng che mãi
Đường tương tư say áo tím phố chiều

Hoàng hôn buông trên bến Ngự phiêu diêu
Lắng câu hát đò chiều xuôi bến cũ
Không nhấp chén mà lòng anh say rủ
Giấc mơ đời khi em đến lạ - quen.

Nỗi nhớ thương trong chén rượu say men
Anh giật mình bên dãy thành hoang lở
Ngày mai về mùa xuân hoa đào nở
Huế tình yêu anh nhớ mãi không nguôi.

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized