Có Ai Uống Rượu Không

Tác giả: Lucky Phan

Đời trần ải đọa đày đau thân xác
Thi nhân buồn xào xạc viết thành thơ
Trăng buồn quá khép lại với ngẩn ngơ
Vuốt liền một ánh chơi vơi kiếp sầu

Đêm khuya khoắt sương trong rơi vơi tủi
Vần thơ hay nóng hổi vút lượn bay
Sợi đêm vắng cột chết ai có hay
Trói thơ với rượu bên thềm được chăng

Trong leo lẽo ánh trăng soi sóng sánh
Sương mắc giăng mát lạnh vẻ lung linh
Ngất ngây chếnh choáng rượu lưu linh
Đất trời nghiêng ngã rung rinh cung Hằng

Ta uống rượu ăn năn làm chi nữa
Tóc pha sương hồn đã nửa đời người
Đêm khuya lai láng đến tơi bời
Lưu linh ta uống thơ mời..trăng xơi ?

Đời đen bạc nợ đời trời trả hộ
Kiếp phong trần ta tránh há được sao
Ngang tàng ta đố ông trời cao
Uống thơ với rượu...ai vào uống không...?

"Lãng đãng men đêm"
Chưa phân loại
Uncategorized