Chuyện Tình Người Con Gái

Tác giả: Quang Nguyễn

Thanh xuân em.. là cơn ác mộng
Sau màn tình, những vết cứa vào da
Yêu là cho, và nhận niềm vô vọng
Đời con gái héo tàn một cánh hoa

Kẻ bạc tình nỡ cướp mất tiếng cười
Trả lại em, thiên thu hàng lệ chảy
Khi chưa yêu em là mùa xuân tươi
Rất vô tư, hồn nhiên, thời con gái

Bão tố qua, quét sạch niềm ngây thơ
Tình là gì, những làn khói ảo mờ
Em té ngã, đường vô tình ong bướm
Chẳng đứng nổi, đi tiếp nửa đoạn hờ

Đời con gái, như phù dung trinh bạch
Sớm nở tối tàn, gửi trọn hương hoa
Tiết xuân thùy, mùa đầu trong sạch
Trao nhầm ong, ong quay đầu bay xa

Đời con gái, là chìa khóa cánh cửa
Trao cho kẻ trộm, mất sạch không còn
Một lần ngã, hồn chết đến phân nửa
Nửa còn lại, khổ đau tới hết đời.
Chưa phân loại
Uncategorized