Chuyện Em Và Tôi !

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Anh dần lớn mà rồi em cũng lớn
Suy cho cùng nỗi nhớ chắc như nhau
Anh có lớn thì trái tim cũng thế
Giống như em rất thích được vỗ về

Nên đừng nhé, không chơi trò người lớn
Vụng dại thôi làm đứa bé si mê
Ẩn vào gió dẫn dụ lời kể chuyện
Để từng đêm mơ đón bước chân về

Làm người lớn nhọc nhằn không vui nổi
Chuyện áo cơm, lễ nghĩa sống ở đời
Làm người lớn nhiều lần em ấm ức
Nên hăng mong em mãi trẻ thơ thôi

thơ của Thiện Hoàng Văn
Chưa phân loại
Uncategorized