Chuyện Em Và Tôi 2

Tác giả: Gió Một Chiều

Có những lúc tôi như người vô định
không biết đường đi, không biết chuyện gì
Và tự hỏi đời là gì đây nhỉ
Sao lòng mình nặng trĩu những đau thương.
Người ra đi không một chút vấn vương
Làm cho tim anh chết đi một nữa
Không yêu nữa tâm hồn thành sắt đá
Mà yêu rồi lại khắc khoải chia ly.
Mỗi cuộc tình đi ta thêm choáng váng
Và như người chết lặng giữa không trung
Có những khi bỗng suy nghĩ mông lung
Tại ta, tại người hay do duyên số
Tìm kiếm mãi một nơi về bến đỗ
Mà tìm hoài không giữ nỗi yêu thương.
Dăm ba bữa cho cuộc tình chớm nở
Rồi vài ngày cho câu nói chia ly
Nhìn trở lại ta hỏi có còn chi
Cô đơn, Trống trải mỗi khi một mình
Cố quên hết tất cả những ân tình
Và sống với tâm hồn thời trẻ nhỏ
Để cuộc đời không mệt mỏi lo âu
Xin tất cả những người yêu đến sau
Hãy yêu tôi bằng tấm lòng chân thật
Dù cuộc sống có phũ phàng, tất bật
Đừng vì điều gì mà bỏ rơi tôi.
Nếu xác định yêu không đến nơi
Xin đừng đến và ân cần tôi nữa
Thà ta cứ làm một người bạn tốt
Còn hơn là yêu để phải hận nhau
Dù cuộc đời có trôi dạt về đâu
Tôi vẫn là tôi không gì thay đổi.
NXQ.4.5.11
Chưa phân loại
Uncategorized