Chuyến Đò Không Tên

Tác giả: Đinh Kim Chung

CHUYẾN ĐÒ KHÔNG TÊN

Ai cũng từng đi những chuyến đò
Dù trên dòng nhỏ hoặc hồ to
Cưỡi trên ngọn gió đè con sóng
Chở những phong ba chốn mịt mờ

Sẽ nhớ trong lòng mãi chẳng nguôi
Chuyến đò thầy chở đã xa rồi
Nhổ neo từ bến trường xưa đó
Lữ khách đi cùng lũ bạn thôi

Thầy bảo qua sông phải lụy đò
Mái chèo khua chữ sải vần thơ
Sóng xô cũng giống hôm điểm kém
Sách vở căng buồm những ước mơ

Chiếc bút là cây gậy cắm sào
Nét chữ là cơn gió nghiêng chao
Bảng đen giống bến vào đêm tối
Phấn trắng tựa như sóng bạc trào

Thầy ví mình như lão lái chèo
Mai này tóc bạc mệnh gieo neo
Các em tự nắm tay chèo đấy
Bỗng thấy dòng sông nước chảy vèo!

Có lẽ muôn đời mãi chẳng quên
Chuyến đò thầy chở dẫu không tên
Để qua bão tố đò không đắm
Hãy vững chèo tay các bạn hiền!
Chưa phân loại
Uncategorized