Chuyện Của Mình

Tác giả: Hoanghoon

CHUYÊN CỦA MÌNH

Nhìn sáo diều tung cánh
Em nghiêng vành nón thơ
Tình như một giấc mơ
Mênh mông chiều nắng nhạt

Anh, cuộc đời lang bạt
Trái tim hết khô cằn
Hết nỗi niềm băn khoăn
Lê chân không định hướng

Tình em luôn độ lượng
Không suy nghĩ đắn đo
Chính chuyên nào vẩn vơ
Linh hồn anh đắm đuối

Ánh nguyệt rằm ngày cưới
Gối mộng đẹp an lành
Trùng khơi vẫn lướt nhanh
Cuối đời đang hạnh phúc

Đừng nghĩ chuyện vinh nhục
Tri ân nói với nhau
Tình yêu thật nhiệm mầu
Trời cao dang cánh rộng

Mai này sau cõi mộng
Dấu vết nào đi qua
Chỗ lạ vẫn còn chưa
Xin trả về cho đất.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized