Chuỗi Tình Thương

Tác giả: Hoàng Thu Diệp

Gió ơi
Hãy thay ta đến hôn dùm suối tóc
Bởi giận hờn nên chẳng thiết lược gương
Chải dùm ta sợi ngoan hiền giáng ngọc
Dỗ vầng mây rũ bóng những con đường

Hoa ơi
Đừng nghe nhé những lời em phụng phịu
Hoa héo rồi má phấn sẽ nhạt hương
Nở đi hoa, có gì ta gánh chịu
Bởi em nói hờn, nói giận tức thương

Nắng ơi
Em chán chút thôi, đừng lưu tâm nhé
Tánh con gái mà, chẳng có gì đâu
Xoa đôi vai em ân cần nhè nhẹ
Nắng sẽ thấy em e thẹn cúi đầu

Và sông nhé thả dùm ta con nước
Đong thật đầy, thật ấm chuỗi tình thương
Để đưa em qua bến bờ mộng ước
Lãng quên đời sao lắm nỗi chán chường
Chưa phân loại
Uncategorized