Chung Một Đường Yêu !

Tác giả: Trần Thị Thủy

Dù cho năm tháng dần qua
Tình Em vẫn cứ thiết tha mặn nồng
Anh nghèo Em vẫn bằng lòng
Chỉ cần Anh mãi một lòng yêu thương !

Dù cho má chẳng còn hường
Dù cho tóc đã phai sương bạc màu
Nhưng mình luôn sống có nhau
Đấy là hạnh phúc Em đâu ngại gì.!

Còn đây chút tuổi xuân thì
Còn đây tim ấm chỉ vì yêu Anh
Còn đây hoa cánh mỏng manh
Còn đây tình đó trao Anh giữ gìn !

Hôm nay nắng đẹp ngắm nhìn
Thấy kìa đâu đó có tình trong mây
Ông trời gửi Anh đến đây
Cho Em cảm nhận đắm say trong tình.

Dù Em chẳng đẹp chẳng xinh
Dù Em chân ngắn nhưng tình bao la
Tim Em tha thiết thiết tha
Cùng hòa một nhịp , cũng là của Anh !

Ta cùng dệt mộng song hành
Ta cùng gìn giữ ngọt lành cho nhau
Ta cùng hạnh phúc bền lâu
Ta cùng hòa quyện với nhau một đời !

Yêu thương cảm giác tuyệt vời
Yêu thương mới thấy cuộc đời đáng yêu !
Chưa phân loại
Uncategorized