Chưa Từng Phôi Phai

Tác giả: Diệu Nguyễn

Cứ ngỡ mình đã quên
Câu chuyện tình dang dở
Ai ngờ đâu nỗi nhớ
Đếm tháng ngày nhân lên

Cứ ngỡ rằng vết thương
Sẽ lành theo năm tháng
Ngờ đâu còn lãng vãng
Trong cuộc sống đời thường

Ngỡ ta vẫn là ta
Của một thời tuổi trẻ
Lúc nào cũng mạnh mẽ
Trước những chuyện xảy ra

Cũng chỉ là ngờ thôi
Trước thời gian khắc nghiệt
Có bao giờ ai biết
Ta yếu đuối mất rồi

Cuộc sống vẫn dần trôi
Nỗi đau còn nguyên đó
Dù ta cố chối bỏ
Vẫn chưa từng phai phôi!!!
25/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized