Chữa Cho Anh Với…!

Tác giả: Lê Gia Hoài

Ơi chiếc áo Blouse
Sao tinh khôi làm vậy
Để suốt đời tôi thấy
Em đẹp tựa thiên thần.

Xin cho tôi một lần
Được ngắm em… em nhé
Và nếu em có thể
Chữa lành bệnh tôi không?

Tôi đau suốt mùa đông
Bởi hồn cứ bâng khuâng
Tôi đau suốt mùa xuân
Bởi tương tư em ạ.

Tôi đau suốt mùa hạ
Bởi con tim xốn xang
Tôi đau suốt thu vàng
Bởi nhớ.. em nhiều lắm.

Chỉ nụ cười đằm thắm
Trên môi em dịu dàng
Chỉ màu áo em mang
Mới chữa lành tim tôi.

Chỉ một chút vậy thôi
Chữa giùm tôi đi nhé
Nếu không rất có thể
Bệnh tôi trầm trọng hơn.

Thực lòng xin cảm ơn
Cô “bác sĩ” dễ thương
Đừng giận tôi em nhé
Một người bệnh vô thường…

Chúc mừng ngày thầy thầy thuốc Việt Nam 27/02/2018. Kính chúc tất cả các y bác sĩ trên khắp đất nước này luôn vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc sứ mện của mình…!

Lê Gia Hoài.
Chưa phân loại
Uncategorized