Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chú Heo Bé Con

Tác giả: Tứ Phong

Kìa chú heo con
Bé lon ton đi
Ủn à ủn ỉn
Nằm với bên mẹ.
Cùng giấc ngủ trưa.

Kìa chú chim non
Hót ca vang dồn
Đậu trên cành hoa
Một màu lá xanh
Quả thơm ngọt ngào.

Và sau vài giờ
Thì chú bé nhỏ
Đã dậy chơi đùa
Tung tăng chim hót!
Nót vui tươi cười.

2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gồng Ghềnh
  • Xa Lạ
  • Tôi Buồn Vì Người Ra Đi
  • Lỡ Hẹn Rồi
  • Thương Nhớ Đến Người Dưng
  • Tết Nào Vui
  • Lụt Thơ
  • Sáo Bay Sang Sông
  • Hương Xuân Ở Đâu
  • Chiều Nào Chưa Biết Buồn
Thơ bạn muốn xem
  • Gene Đại Dương (Thơ Tân Hình Thức - Xuất Bản 2003)
  • Tự Tình Với Em
  • Thu Mạn Mơ Trăng
  • Hoang Vu
  • Nỗi Bưồn Trĩu Nặng
  • Những Cánh Hồng
  • Thu Uá
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1406)
  • Con Không Đợi Đến Vu Lan Mới Yêu Thương Mẹ
  • Cảm Ơn Em Luôn Yêu Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
©2025 - CungThuGian.com