Chợt Hiêu...

Tác giả: Hoanghoon

CHỢT HIỂU

Người yêu hỡi sao lòng mình trống vắng 
Bởi xa nhau khi mộng ước chưa thành
Biết tìm đâu hình bóng thuở ngày xanh
Anh nhớ lắm bên cổng trường đứng đợi 

Mùa phượng vĩ lá thư tình trao vội
Sợ bạn bè em lấy lẹ bỏ đi
Giấu nụ cười vào mái tóc xõa vai
Tà áo trắng phất phơ trong nắng gắt

Ve sầu hát bản tình ca tẻ nhạt
Ba tháng hè anh rời phố về quê
Vẻ bồi hồi hương phơi phới đam mê
Ngày nhập học mình đã không gặp lại

Tình đầu đẹp ở tình sau nhớ mãi
Dẫu chỉ là một thoáng chút ngọt cay
Đan nhè nhẹ vào cuộc sống hôm nay
Đời không em... bây giờ anh chợt hiểu.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized