Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chồng

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Nghe nói rằng em muốn gả chồng
Tìm người dạm hỏi dẫu tay không
Nhà cao cửa rộng chưa từng có
Bạc nén vàng ròng lại cũng không
Được tiếng rượu bia hay đáo để
Nổi danh cờ bạc thích chơi ngông
May mà đôi đứa nên duyên nợ
Sướng khổ buồn vui phụ giúp chồng

January 31, 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Chồng - Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Chồng Ảo (Lê Cảnh Tiến)
  • Chống Bão (Nguyễn Tâm)
  • Chống Bệnh Truyền Nhiễm (Triều Thiên)
  • Chòng Chành (Phạm Đức Toản)
  • Chòng Chành (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chòng Chành 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chòng Chành Nỗi Nhớ (YeuDieuLongNu)
  • Chòng Chành Trong Mơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chông Chênh (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Báo Cáo Gửi Ngài Obama
  • Mưa Lâm Râm
  • Về Với Đắc Lắc
  • Gió Xoay Chiều
  • Chán Ngán Trò Đời.
  • Hương Tình Mộng
  • Chậm Lương
  • Tự Hỏi Lòng Nhau !!!
  • Lời Kinh Đêm
  • Bao Giờ Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
©2025 - CungThuGian.com