Chồng Hư

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Tuổi vừa mười tám má hồng
Ngây ngô Em bước theo chồng về dinh
Tự cầm dây trói đời mình
Đâu ngờ Anh lại dối tình đa thê

Người đi thoả nỗi đam mê
Cờ bạc tửu sắc chẳng chê thứ gì
Khi vui vợ bé ôm ghì
Khi thua bạc lại đay đì vợ con

Có chồng khi tuổi cỏn con
Chồng không thương lại chẳng chăm con khờ
Bây giờ còn nói giả vờ
Như là Em đã hững hờ bỏ đi

Mong người tâm tĩnh nghĩ suy
Đừng gieo tiếng oán Em vì con thơ
Anh đi xây những ước mơ
Để Em một bóng giờ còn trách chi ??
Chưa phân loại
Uncategorized