Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chốn Quê

Tác giả: Nguyễn Việt Hồng

Mây đâu cũng ở lưng trời
Người đâu cũng chẳng thể dời chốn quê
Đến đi răng cũng là về
Quê mô cũng rứa cũng là quê hượng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ánh Trăng Rằm
Thơ tương tự
  • Chốn Quê (Nguyễn Khuyến)
  • Chốn Quê (Hoàng Dũ)
Thơ bạn muốn xem
  • Trang Đời
  • Lạc Loài Âm Hưởng Tàn Hơi 1
  • 76. Dòng Sông Lãng Quên
  • Sống Trong Dịch Bệnh
  • Lấm Lem Tất Cả!
  • Cà Phê Buồn
  • Chuyện Tình Yêu
  • Dấu Hằn, Ngày Tháng Cũ.
  • Cả Sự Sống Trong Tâm Thức Thuần Khiết
  • Tiếng Sóng Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
©2026 - CungThuGian.com