Chốn Quê

Tác giả: Hoàng Dũ

Mai về thăm lại chốn quê
Nơi con sông nhỏ đôi bờ uốn cong
Nắng vàng trải nhẹ mênh mông
Bình minh thấp thoáng xa xa con thuyền.

Mùa xuân chim én chao nghiêng
Muôn hoa đua nở xuân thêm sắc hồng
Biển xanh, mây núi bềnh bồng
Hoàng hôn rợp bóng hư không ảo huyên.

Hạ về khép nụ xuân xanh
Vườn ai hương bưởi đôi cành đôm bông
Gió lay khẻ đọng ao bèo
Cành lan vắt vẻo bướm ong lượn lơ.

Thu sang ru hạ vào mơ
Nghe lòng thương nhớ thẩn thơ đôi dòng
Lá vàng rơi nhẹ bên sông
Đò ai cách trở tơ lòng vấn vương.

Ngoài vườn mấy hạt sương rơi
Mùa đông đã điểm gió về theo mây
Dòng sông con nước lên đầy
Tung tăng cá lội vun bồi phù sa

Mai về thăm chốn quê nhà
Tưổi thơ khôn lớn đậm đà yêu thương
Bốn mùa hoa trái đưa hương
Lòng nghe xao xuyến Quê hương dạt dạo
Chưa phân loại
Uncategorized