Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ánh Trăng Rằm

Tác giả: Nguyễn Việt Hồng

Thời gian hiện rực vàng trong ánh mắt
Áng đêm đen có mãi tới vô cùng
Có hay không bốn mùa huyễn hoặc
Ánh trăng rằm vằng vặc chốn hư khộng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chốn Quê
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Lắm Miền Trung
  • Triết Lý Khi Yêu
  • Đàn Bà
  • Cổ Áo Dậy Thì
  • Tôi Và Người Sẽ Cùng Về Chốn Ấy
  • Những Âm Bản Về Một Câu Hát Buồn
  • Thuở Là Thơ Yêu Anh
  • Em Và Hoa...
  • Em Đi Tìm Anh
  • Nhạn Lạc Đàn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BL07
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
  • H Hương
  • Việt Hưng
  • Hồng Sang
  • Cây Mít
  • Nomad.pen
  • Kiếp Nhân Gian
  • Xuân Nguyễn (Https://www.facebook.com/ntxuanpg)
©2026 - CungThuGian.com