Cho Tròn Giấc Ngủ

Tác giả: Hồng Khắc Kim Mai

Dỗ em đi anh
Dỗ cho kiếp sống vụn dày này an nghĩ
Dỗ cho trời cao xanh phải khóc
Em hôm nay như con trâu cày bừng đông mệt mỏi
Em như đá cổ sơ xôn xao ngày nhật thực
Có nghĩa lý gì một trăm năm đàng sau lưng hay đàng trước mặt
Quả bóng vỡ đi rồi và xà bong tan trong nước
Em chán chường quá trời ơi làm sao anh biết được
Dỗ em đi anh
Bàn tay ân cần ve vuốt
Em bán linh hồn từ muôn kiếp trước
Không còn chi để lại cho anh

Dỗ em đi anh
Mộ dài xanh cầm canh tóc cỏ
Nửa đời em thuyền ngửa nước bơ vơ
Có ai nghe tiếng gọi sông hồ
Có ai nghe cá bạc đang chờ con sao sủng ái
Em chắp tay mà khấn mà lạy mà cầu
Cho nắng dãi ngàn dâu
Em dâng khay trầm mặc
Miễng đèn phù du thâm quầng trên bốn phía
Xin ai đừng xẻ rộng vết thương
Dỗ em đi anh
Ngựa hồng té bên kia sông
Vòng đai đã thắt
Oán hờn xây tên dày khuôn mặt
Dỗ em đi anh
Dỗ em đi anh !
Chưa phân loại
Uncategorized