Cho Tiếng Đàn Anh Réo Rắt Gió Đùa

Tác giả: Trần Minh Hiền

CHO TIẾNG ĐÀN ANH RÉO RẮT GIÓ ĐÙA
Em đi về trên những nẻo đường quen
Bỗng lạ lẫm những chân trời kỳ diệu
Đêm dần xuống mơ hồ vùng ước hẹn
Lửng lơ thời gian, lặng lẽ mỹ miều

Em ngồi hát bài thơ tình túng thiếu
Chờ tháng bảy về ru điệu mù khơi
Dòng sông chảy từ nguồn về cung điệu
Khóc tiếng mù u dang dở dưới trời

Em muốn vẽ mặt trời vời vợi
Khắc xuống trái tim niệm khúc u sầu
Chờ không gặp người tình chới với
Khắc khoải thời gian mùa hạ nhiệm mầu

Em vun đắp những cây cành chim đậu
Lỡ giấc chiêm bao vất vả bốn mùa
Tình là sợi tơ vàng chôn dấu
Cho tiếng đàn anh réo rắt gió đùa
trần minh hiền orlando ngày 9 tháng 7 năm 2013
ALARMING
The sickness make people scary and fear
The Death lurks in the darkness and approaching near
Don't you see the image of future screw up
The past returns and burst into flames to catch up

The season of summer goes to the end of time
and runs into the path of prime
I can't understand why people lying
Just keep pressing the charges and the sins alarming
trần minh hiền orlando July 9, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized