Cho Người Hư Ảo

Tác giả: Diên Vỹ

người đếm chữ mà yêu,
ta đếm sầu mà mộng
cuộc sống đời thường đôi khi quá nhiều thất vọng
nên ...sầu ta ...theo con chữ tìm quên
tình của người là tình của mông mênh
hoặc lơ đãng như vần mây buổi sáng
ta bất chợt giữa dòng đời tán loạn
nhặt chút tình người...nên chợt thấy mừng - vui !
mai cuộc đời cứ thế trôi xuôi
chút tình mộng sẽ đi vào hư ảo
nhưng cái nhớ vẫn không hề giả tạo
và cái thương in đậm tim lòng
tình của người dẫu biết hư không
ta vẫn gói vào ngăn lòng mà đợi
biết đâu có một ngày những cái vô tình nối lại
và ta - người gặp giữa khoảng trời mơ ..!
sep. 02, 2007
Chưa phân loại
Uncategorized