Chiều Tháng Tư

Tác giả: Thiết Dương

CHIỀU THÁNG TƯ

Từng nỗi nhớ cuộn tròn theo khói thuốc
Chiều tháng tư ta lê bước mệt nhoài
Có phải em từ chút nắng vàng phai
Xin đậu xuống bờ vai ta gầy guộc

Chiều ngơ ngác trên lối về quen thuộc
Tâm tư sầu phiêu ngược phút phân ly
Cánh chim ngàn hun hút bóng tình đi
Ơi sóng biển tìm gì trong mây gió

Em có phải là con thuyền giấy nhỏ
Hãy chở ta về trọ bến yêu thương
Hãy cùng ta vui trọn kiếp vô thường
Cùng nhau mãi lối thiên đường lữ thứ

Em có lạnh trong mùa đông viễn xứ
Ta xin làm ngọn lửa ấm tình thơ
Sẽ ru nhau bài hát lý mong chờ
Đem hạnh phúc trong mơ về thực tại

Nếu có thể hóa thành loài hoa dại
Ta xin nồng nàn trải lối em qua.

Thiet Duong _ 14/5/2015
Chưa phân loại
Uncategorized