Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Qua Phố

Tác giả: Trần Thản

Chiều ngang qua phố cũ.
Một góc vườn tuổi thơ.
Gió đung đưa cành lá.
Mưa xuân nhè nhẹ bay.
*
Em bước đi lặng lẽ.
Mưa rơi ướt lối về.
Mưa bụi mờ mái tóc.
Mưa thấm lạnh đôi vai.
*
Em bước đi vội vã.
Mưa giấu giọt lệ sầu.
Mưa đậu trên mi mắt.
Mưa gọi thầm tên ai.
(T T)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Chiều Qua Phố (Lê Cảnh Tiến)
  • Chiều Qua Phố Cũ (Mạc Phương Đình)
  • Chiều Qua Phố Mưa (Nghinh Nguyên)
  • Chiều Qua Phố Nghe Khúc Nhạc Trịnh (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Nói Cùng Anh
  • 391 - Cát Bụi
  • Anh Ở Đâu Đêm Noel?
  • Chiều Buồn
  • Mẹ Là Mùa Xuân Của Con
  • Thế Gian
  • Nỗi Nhớ Không Tên ... !!!
  • Tạm Biệt Lớp Năm!.
  • Đôi Mắt Người Xưa
  • Phượng Hồng Năm Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
©2025 - CungThuGian.com