Chiều Phố Biển...

Tác giả: L

Chiều phố biển tôi nghe tiếng buồn gọi
còi tàu xa chợt gợi nhớ niềm riêng
ngày hôm đó nơi cổng trường phượng nở
anh trao tôi cành hoa tím đoạn duyên
Chiều phố biển tiễn người đi năm ấy
dáng anh xa mờ khuất sóng bạc đầu
chiếc thuyền nhỏ trôi dần ra khơi đó
tôi cứ ngỡ hình như chưa mất nhau
Chiều phố biển tôi còn ngồi nơi ấy
tóc mây ngàn theo gió nhẹ xõa bay
trăng ngày cũ đã bạc bao mùa sóng
lá đã vàng chưa trên ngọn cỏ may
Chiều phố biển giọt mưa rơi tí tách
từng chiều trôi đợi xem nắng về đâu
bên song ánh đèn mờ như muốn tắt
tôi vẫn ngỡ hình như chưa mất nhau
4.14.03 – phố biển Cali
Chưa phân loại
Uncategorized