Chiều Mưa...

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

Con mèo lười sẽ chẳng nằm đây
Khi ngoài sân mưa không dày thêm hạt
Câu thơ buồn lúc này sẽ khác
Nếu bên tôi em khúc khích miệng cười

Ừ lúc này, cứ giả dụ thế thôi
Quẳng cơm áo, trả cho đời đạo lý
Không hồ nghi, xăm xoi lời dị nghị
Chỉ nhân danh đúng nghĩa làm người

Anh sẽ là anh của mảnh ghép xa xôi
Liều đánh cắp một nửa thờI chưa có
Em giằng co, với rất nhiều so đọ
Phần thiệt hơn, ai đó chẳng như mình

Khi đã cháy hết ngọn nến lung linh
Có lạc lõng quên bàn tay cầm giữ
Và ai đến trong đêm dài tư lự
Đốt lại đèn tìm quá khứ đi qua...

THV chiều mưa 4-2-2015
Chưa phân loại
Uncategorized