Chiều Ban Mê Se Lạnh ...!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Chia tay nhau Anh lại về Xứ Nẫu **
Chiều Ban Mê se lạnh gió tàn thu
Em bâng khuâng vụng về làm rối tóc
Anh ngẩn ngơ dõi mắt dốc sương mù... !
Rồi có lẽ Anh lại về Xứ Nẫu
Dù chiều nay sương phủ kín bằng lăng
Lá vàng rơi vô tình em bật khóc
Có cái gì ray rứt ở trong Anh ... !
Sương nặng hạt vai gầy em run khẽ
Gió giao mùa lạnh lắm phải không em .. ?
Chiều Ban Mê gợi Anh nhiều nỗi nhớ
Những con đường đất đỏ lúc về đêm ... !
Nếu em hỏi : - Khi Anh về Xứ Nẫu
Kỷ niệm nào đẹp nhất ở Ban Mê
Anh sẽ bảo : - Lúc vừa hôn lên tóc
Em nhìn Anh ngơ ngác khó phai mờ ... !
Em ở lại Ban Mê đêm sương lạnh
Anh về đây Xứ Nẫu gió giao mùa
Bầy dơi đêm bên đường đang chao cánh
Và trên trời lấp lánh ánh sao thưa ... !
Em ở Ban Mê Anh về Xứ Nẫu
Nhìn trăng lên ta đã thấy nhau rồi
Thôi em nhé đừng để buồn rối tóc
Đừng để sầu đêm xuống cánh sao rơi ... !
Chưa phân loại
Uncategorized