Chiếc Bóng Cô Đơn

Tác giả: Huyandrics

Và thế rồi:
Em cũng xa ta
Với ngày đi mất
Trả lại đời nhau
Niềm đau ký ức
Rửa lệ thầm...
Trong mắt vọng mùa ưa
Hoa của trời mưa của đất lưa thưa
Còn dội mãi...
Sóng nguồn xưa tuổi lụy
Đời trả cho nhau
Cũng vừa buổi ấy
Em chợt nghẹn lời
Trong ý nghĩ chia tay
Em quay đi...hẹn lại những mốt mai
Đời hẹn lại...
Bên kia bờ đổ vỡ
Ta có buồn đâu
Mà sao lệ nhỏ
Ta có buồn đâu
Mà đôi mắt đỏ
Đêm thức cùng ta
Lối cũ nào lưu dấu bước em qua
Thầm tượng dấu hương hoa mùa cũ kỹ
Em có về đâu
Mà xa trong ý nghĩ
Vẫn có em chờ...
Góc nhỏ hẹn hò xưa
Ta giữ lại gì?
Sau buổi tiễn đưa
Mà mang mãi...
Cho đầy năm tháng đợi
Ta có gì đâu?
Cuối chiều vời vợi
Dắt bóng đi về qua lối nhỏ cô đơn!
Chưa phân loại
Uncategorized