Chỉ Lo Gió Táp Bên Rèm

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Lẽ nào em nghĩ thế sao?
Chúng ta đã có đổi trao chân tình
Thương người hơn cả thương mình
Thầm mong như bóng hình song song

Nào đâu có “đổi thay” lòng
Vẫn trong huyết quản máu hồng về tim
Chỉ lo khổ lụy cho em
Mà em thấy có nỗi niềm vừa qua

Chỉ lo cái nắng tháng ba
Làng quê buồn tẻ tiếng gà gáy trưa
Chỉ lo đường xá lưa thưa
Người qua kẻ lại, gió mưa âm thầm

Chỉ lo tháng tám mưa dầm
Gợi niềm ân hận lỡ lầm duyên em
Chỉ lo gió táp bên rèm
Mặc anh dành dỗ chẳng thèm nhìn anh...
28 / 8 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized