Chỉ Là Kỷ Niệm

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Chỉ Là Kỷ Niệm


Lưu Vĩnh Hạ

Còn đâu đôi mắt xưa buồn
Những đêm thao thức chờ trông một người
Bây giờ chỉ mỗi tôi thôi
Nghe ray rứt nỗi ngậm ngùi quanh đây

Tôi như chiếc lá khô gầy
Mộng trên cây rớt những ngày mơ tan
Em thì vời vợi nét xuân
Có còn giữ chút bâng khuâng hôm nào

Em như mây trắng trên cao
Còn tôi gió thấp thổi sao cho cùng
Phố xưa hoa tím bên đường
Dấu chân kỷ niệm vết mòn thời gian

Tôi về với những trái ngang
Gỡ sao cho hết lỡ làng trên tay
Lòng tôi nỗi nhớ vỡ đầy
Gom đêm để thấy những ngày đắng cay

Tôi về trả nợ tình vay
Trả quên cho nhớ trả ai cho người
Trả trong tôi một cuộc đời
Để nghe mặn đắng bờ môi nụ cười
Chưa phân loại
Uncategorized