Chẳng Xa Nhau Nữa

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Anh đã hiểu điều gì trong ấy
Đã làm anh cảm thấy mến thương
Thơ như có nhạc nghê thường
Từ nơi nguyệt thẹn hoa nhường phát ra!

Trông phong cảnh muôn hoa đua sắc
Lời thơ em vàng rắc, châu gieo!
Như từ nguồn suối trong veo
Muốn theo Lưu, Nguyễn băng đèo tìm duyên!

Lời thơ đẹp như miền tiên cảnh
Từ ngữ như lấp lánh pha lê!
Dù cho một tỉnh mười mê!
Cũng cam cũng hả...không về nữa đâu!

Xin ở lại thật lâu bên ấy
Chẳng để tâm trải bấy nhiêu đời
Đôi ta đã bén duyên rồi!
Có xa nhau nữa tại trời mà xa!
25 / 1 / 2023.
Chưa phân loại
Uncategorized