Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chẳng May.

Tác giả: LƯƠNG TÚ

Lặng lẽ xuân tàn thật ngán thay.
Nhân đời trút họa chẳng hề may.
Nhìn trăng một bóng nghe mà lạnh.
Nhặt nắng đơn mình nghĩ lại hay.
Thế sự nào vui đeo nặng gánh.
Tấm lòng cũng buốt nhận đầy tay.
Già thân khắc khoải bao niềm đắng.
Hạnh phúc tan vùi với nỗi cay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Ra Đị
  • Trái Cây Lạ
  • Sớm Đông
  • Mừng Chúa Ra Đợi
  • Trai Tơ
  • Chăn Trâu
  • Tình Côi
  • Ngày Xuân
  • Khờ Thật
  • Suy Mòn
Thơ tương tự
  • Chẳng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng (Linh Thoại)
  • Chàng (Cung Vũ)
  • Chàng (VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet)
  • Chàng (Vuhungviet.)
  • Chẳng Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Ai Chia (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Ai Cho Không Ai (Nguyên Hữu)
  • Chẳng Ai Ngồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chẳng Ai Qua (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Lên Đỉnh Phơi Thân (Thơ Tình Trắc Đạc)
  • Nàng Cỏ May
  • Sinh Nhật Em
  • __________thân Em _________
  • Mùa Xuân Thương Em
  • 10 Bài Thơ Hay Của Sara Teasdale
  • Nỗi Đau Sau Cuộc Chiến
  • Lỗi Nhịp Tơ Đàn
  • Về Phú Lạc Hôm Nay
  • Chỉ Là Chiếc Bóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Trần
  • Nguyễn Thanh Hải
  • Hà Giả Ngạn
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
  • Dã Tràng Cát
  • Songduy
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
©2026 - CungThuGian.com