Chân Trời Mơ Mộng Mị Mịt Mùng

Tác giả: Trần Minh Hiền

CHÂN TRỜI MƠ MỘNG MỊ MỊT MÙNG
Có hiểu lầm tai hại sai sự thật
Lộng giả thành chân mưa bão tan tành
Nghe bất hạnh run lên bần bật
Mặt trời lên trên bờ bến chòng chành

Anh muốn viết cho em thơ phước hạnh
Vẽ chân dung của tim nhỏ mơ hồ
Dòng đời chảy qua nhiều góc cạnh
Nhủ lòng đau hờ hững mặt hồ

Ôi sương khói phủ đầy thác đổ
Hắt hiu trăng lặng lẽ ngại ngùng
Mơ ngày tháng ngập ngừng tri ngộ
Một mùa thu cháy lửa bừng bừng

Em hãy khóc cho vơi đi chịu đựng
Ngập hồn nhau bờ bến của muôn trùng
Thành phố cũ ngập cỏ hoa vàng lựng
Chân trời mơ mộng mị mịt mùng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 10 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized