Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cày Chữ

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Ai ngờ Bướm lượn để tình say
Say máu như Gà cứ tỏ bày
Bày đặt văn chương câu Én lượn
Lượn trò chữ nghĩa đoạn Chim bay
Bay Mèo bút pháp thi đường chạy
Chạy Chuột ngôn từ xóm lá cày
Cày chữ hơn Trâu thơ khó chán
Chán bừa lối Bò phú không đầy
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tân Sửu 2021
  • Lời Chúc Ba Mẹ (Sinh Nhật Lần Thứ 5)
  • U23 Tuyệt Vời!
  • Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 16 Ngmuyễn Nữ Inh Hiền)
  • Ai Làm Biển Đông Dậy Sống.
  • Mừng Bạn
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh
  • Happy Birthday 14-12
  • Thơ Chọn Nguyễn Hùng
  • Thâm Tình
Thơ tương tự
  • Cay Chua Xót Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cây Chuối Nhỏ (Giáp Việt)
  • Cây Chuối Quê Hương (Thiên Ân)
  • Cây Chuối Rẻ Quạt (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Tơ Lòng
  • Sẽ Không Còn
  • Xuân Đã Về
  • Lục Bát Con Khỉ
  • Tuổi 40
  • Khai Bút Ii
  • Mạc Thị Bưởi - Người Con Gái Hải Dương
  • Những Mùa Quê Thương Nhớ...
  • Thu Sang
  • Đông Về Rồi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bồ Câu
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
©2025 - CungThuGian.com